Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4527  
Cũ 16-02-16, 02:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Lâu ghé mờ c̣n nguy hiểm dzi Ghé thường hổng biết seo ta??? Mà em trả lời chung chung vậy anh biết đường đâu mà lần.
Tết bên anh buồn hiu à. Đêm 30 anh có chút mâm quả cúng tổ tiên, trời đất và mẹ, thế thôi.
Những ngày Tết bên em thế nào?
Tết em

Không c̣n trẻ vẫn mong Tết lắm
Rộn ràng từ Đưa Táo hăm ba
Nào mứt gừng, bánh chưng, bánh tét
Nào mai đào, rượu bánh xa hoa

Cửa nhà em điện giăng rực rỡ
Ba tầng lầu hoa cắm lung linh
Ba mươi tết gà xôi ăm ắp
Rồi giao thừa nến đốt đinh ninh

Em c̣n được ĺ x́ đấy nhé
Những phong bao đỏ đỏ vàng vàng
Cũng chẳng có nhiều tiền ǵ mấy
Chỉ là mừng năm mới đang sang

C̣n đánh bài ăn thua chút chút
Rồi quay quần chị chị em em
Rồi thịt heo, thịt gà, ḅ cá
Bày ra mâm.. anh có nghe thèm ?

Tết em vậy, bao năm không đổi
Anh không về ? Thử một lần đi
Ba ngày Tết quê nhà vẫn nhất
Yêu nơi đây có lẽ cũng v́…

PL 16.2.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Huyền Minh (17-02-16)