Quote:
Nguyên văn bởi boylangthang
"Một chủ quán bán bia hơi tên Nghĩa cho biết: Để phân biệt bia cũ với bia mới rất dễ. "
Đến bia hơi cũ mà không phân biệt được th́ cũng xứng đáng uống nó thôi! May mà số người uống bia đó không nhiều.
|
Ngày trước có luật ngầm ở các quán bia Vàng là: Đến cốc thứ 4 mới rót bia pha, bia cũ. Bây giờ luật đó không c̣n hiệu lực nữa.
Thực ra khi đă ngà ngà và trong bầu không khí náo nhiệt th́ cũng hơi khó để phân biệt anh Boy nhỉ.
Híc! Cuộc sống bây giờ vừa nhanh vừa ẩu vừa giả tạo, theo không kịp nữa anh ạ.