Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #49  
Cũ 19-04-14, 09:08 AM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định


THƠ VÀ T̀NH THƠ

Vắt kiệt hồn thơ bởi chữ t́nh
Trao người ước vọng lẫn hồn trinh
Ngày XUÂN thưởng sắc từng bông điệp
Tiết HẠ ngào hương những đóa quỳnh
Cứ ngỡ THU về t́m tứ mộng
Đâu ngờ ĐÔNG đến vỡ đàn xinh
Mong ḥa ư nguyện cùng tri kỷ
Sắp chữ tàn đêm tủi một ḿnh.

Nguyên Xuân
17/4/2014

CHỮ T̀NH
(Họa )

Cuộc sống cho ta một mảnh t́nh
Nên thề giữ trọn tấm ḷng trinh
Xuân sang nắng mộng say hồn cúc
Hạ đến đêm mơ rạng bóng quỳnh
Mát rượi thu về cây cỏ biếc
Ấm nồng đông tới áo choàng xinh
Đời như chiếc nụ tươi điều ước
Hăy hái nâng niu tặng chính ḿnh

Hoàng Giao
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 19-04-14 lúc 09:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Cá chuồn (04-05-14), Nhím con (23-04-14), Thành Phạm (06-11-15)