Chủ đề: Trinh nữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 18-06-10, 10:54 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.



Trinh nữ

Trinh nữ như còn đón đợi ai
Đường ven e ấp cánh ôm đài
Cành xanh lách cỏ lan nền đất
Đóa tím vùi tình uống nắng mai
Níu giấc mơ hồng đôi lá khép
Theo hương gió nhẹ đám bông cài
Một vùng hoa đẹp đi không nỡ
Mỏng mảnh la đà cuốn dạ say

10/06/2010
Thu Phong



.
Sắc tím khoe màu đứng ngóng ai
Mong manh liễu dáng vóc trang đài
Trinh nguyên thắm sắc bông x̣e nhụy
Tố nữ tươi hoa lá đan mai
Đón nắng lung linh ṿm hạ mở
Đùa mưa thấp thoáng khóe xuân cài
Nhành tô cỏ vẽ bồi thêm cảnh
Hỏi mấy người vương dạ chẳng say?
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
luuvinhhiep (11-11-10), Thu Phong (18-06-10), VŨ AN (26-11-11)