Sắc Xuân
Giá lạnh mùa đông đă khuất gần...
Sắc hoa thắm đượm đón chào xuân...
Trẻ con rạo rực đang khoe áo...
Đứa lớn nôn nao được diện quần...
Song bước gái trai nh́n trước ngơ...
Đóm ngồi già trẻ ngắm ngoài sân...
Rộn ràng thi hứng giục đôi nét...
Nối tiếp câu thơ kịp trọn vần...
Anh Tư
T̀NH XUÂN
T́nh thơ nghiêng cánh thật là gần
Bát ngát chân trời rạo rực xuân
Ngát thắm hương đào mơ vũ khúc
Vàng ươm nhụy cúc mộng quây quần
Bài thơ xao xuyến rung cùng điệu
Câu đối khẽ khàng liếc với sân
Tết đă đến rồi hoa lá hát
Ḷng người cũng rộn viết dăm vần
HANSY