Chủ đề: Thơ Lan Hương
Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 10-10-11, 03:41 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định Thơ Lan Hương

Học tập các thi bá, tạo một topic để post những bài thơ linh tinh
Mở đầu là 1 bài thơ viết mừng thọ bác mà không dám tặng v́ bất kính
(các chữ in đậm là tên các anh chị con trai, con gái và dâu rể của bác)


Mừng thọ bác 80 tuổi

Cung chúc kim niên bát thập xuân
Dung quang như phụng, trí như lân
Lâm tuyền sơn hải đa phi vụ
Tuyết nguyệt phong hoa kỷ cố nhân
Hiếu Thuận tử tôn tùy hạc tất
Mai Lan hương sắc ủng long thân
Âu ca ngâm khúc triều quy thọ
Khả liên lộng giả bất thành chân


Tạm dịch (bản dịch không thể chuyển tải hết ư nghĩa nên cũng ko muốn dịch lắm)

Mừng bác năm nay tám chục xuân
Dung quang như phụng, trí như lân
Lâm tuyền sơn hải nhiều phi vụ
Tuyết nguyệt phong hoa mấy cố nhân
Hiếu thuận cháu con vui dưới gối
Mai lan hương sắc ngát quanh sân
Âu ca ngâm khúc mừng thêm thọ
Tiếc thay lộng giả chẳng thành chân

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 10-10-11 lúc 04:02 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
casablanca (10-10-11), CM4Q (12-10-11), DR MINH (12-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), Lữ Khách (10-10-11), Nhím con (10-10-11), phale (10-10-11), pumanew (10-10-11), Thành Phạm (07-01-15), Thu Hoàng (25-10-11), tra sua (17-10-11)