Chủ đề: Thơ Lan Hương
Xem bài viết riêng lẻ
  #20  
Cũ 12-10-11, 06:53 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định



Thạch nhũ ở Động Cát đùn

Hang Trinh nữ

Thiên đường hạ giới chính là đây
Du khách chưa qua đă ngất ngây
Róc rách sông ngầm tươm nước chảy
Um tùm cỏ lạ gửi hương bay
Một rừng thạch nhũ no căng mắt
Đôi trái tiên đào mát rượi tay
Chẳng biết bao nhiêu tiền một vé
Tàu nhanh cũng muốn đến chơi ngay



Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 13-10-11 lúc 04:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
CM4Q (12-10-11), hoatigon208410 (12-10-11), Nhím con (13-10-11), Thành Phạm (07-01-15), Thu Hoàng (25-10-11), tra sua (17-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (13-10-11)