Chủ đề: Khung trời tâm tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 18-05-10, 10:31 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

-Niềm Riêng vắng vẻ cô rời lớp
Bảng luật nḥa phai giấy mực sầu
Đă hiểu v́ sao người cách biệt
Ḷng nghe nhớ tiếc gởi vài câu.
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-10), hoatigon208410 (30-11-10), LonelyStar (27-06-10), phale (19-05-10), tra sua (12-04-11)