Chủ đề: Cḥi Lá
Xem bài viết riêng lẻ
  #65  
Cũ 20-03-22, 09:15 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Mới 10 năm chứ nhiêu...

Cũng như TCS đă viết "Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người..."

TẠ ƠN ...

Em muốn tạ ơn anh
Đă cho em hạnh phúc
Cho em quên tủi nhục
Cho em thoát đoạn trường

Em cánh nhạn tha hương
Trái tim đầy vết cứa
Không niềm tin điểm tựa
Như sống tạm cơi trần

Anh nửa kiếp trầm luân
Trong vũng lầy cuộc sống
Cố ngăn ḷng biển động
Xin một góc an b́nh

Nhưng đời lắm điêu linh
Nguyệt lăo se chỉ rối
Đôi tim ḿnh phạm tội
Khi lạc bến hoàng hoa

Với trái tim thật thà
Ḿnh trao câu thệ ước
Và đâu màng mất được
Chỉ khao khát được yêu

Trải qua biết bao điều
Mơ hồng giờ đă vẹn
Đợi em về anh hén
Trao nhau chén rượu nồng

Anh ơi có biết không ?
Một lời thôi giản dị
" Anh chính là tri kỷ
Là hạnh phúc riêng em "

QN
22.03.2012
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (20-03-22), nguyenxuan (20-03-22)