DUYÊN TÌNH
Duyên tình bán lại có ai mua
Quạnh vắng tàn đêm vạt gió lùa
Rũ rượi trăng say thuyền mãi đẩy
Bơ phờ nước cuộn sóng càng khua
Sương giăng vạn nẻo không thèm cợt
Khói tỏa muôn nơi chẳng muốn đùa
Lảo đảo hồn bay về cõi mộng
Cầm lòng bỏ hết chuyện hơn thua
TS
Thua cuộc…
Lạnh lẽo ân tình thuở bán mua
Đời sao vội vã hạt cơm lùa
Cành mơ nụ thắm cơn dông đổ
Lá mộng giấc lành ngọn gió khua
Gói ghém bâng khuâng ngày tháng giữ
Thu gom ấm áp tuổi thơ đùa
Cung đàn lỗi nhịp buông hờ hững
Xót nỗi duyên mình giữa cuộc thua
09/03/2011
Phuongnhiaodai
THUA
Bán rẻ ân tình vẫn chẳng mua
Hương phai sắc nhạt bởi mưa lùa
Lênh đênh phận bọt chờ sông cuốn
Rã rượi thân bèo đợi nước khua
Nợ mới buông tay người hám cợt
Duyên vừa trở gót kẻ mê đùa
Rèm thưa gió tạt hồn băng giá
Khép cửa u sầu mộng đã thua
TS 09.03.2011
|