Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 06-05-11, 11:30 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Thơ Nguyễn Trung Kiên hay nhẹ nhàng và sâu sắc,Vịt đưa nốt mấy bài của nhà thơ vào đây


CHẠY TRỐN T̀NH YÊU
Nguyễn Trung Kiên





Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn t́nh yêu
Bởi t́nh yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật

Con chạy trốn người đă yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận

Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không t́nh
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lư
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rơ nguồn cơn
Hoa t́nh yêu phải nuôi bằng thương nhớ.
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
phale (07-05-11), Sao Hôm (07-05-11)