Chủ đề: Em & Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 27-04-10, 11:34 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Có phải nàng thơ ghé chốn đây
Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây
Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng
Dưới trăng có kẻ mặc hồn say.
Anh gởi nỗi niềm lên góc đây
Thấy em ngày đó...em thơ ngây
Thấy em hờ hững như hư ảo
Mang thả anh vào trong cơn say
PL09/2009
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
phale (28-04-10), Songlam (16-04-11)