Chủ đề: Em & Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 27-04-10, 11:41 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
NÀNG THƠ.
Em hoá nàng thơ lạc chốn này.
Hỏi người thi sĩ có nơi đây?
Thu rơi vàng lá, mùa đúng hẹn
Mỏi bước thi nhân. Đă cuối ngày.

Em hoá thân thành một ánh sao.
Lung linh khoe sắc tít tầng cao.
Để người thi sĩ đêm nay ngắm.
Nữa mảnh trăng gầy xao xác, chao.
( 2/9/09 - Hnhu )
Đón được nàng thơ tới chốn này
Âu là có số gặp may đây
Đơn sơ rượu nhạt vài ba chén
Giăn cốt, giăn xương cũng hết ngày

Chả trách anh không hiểu tại sao
Có nàng tiên nữ ở trên cao
Th́ ra em đó, xin đừng giận
Trăng sáng, c̣n em...đẹp, ôi chao.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
phale (28-04-10), Songlam (16-04-11)