Chủ đề: Cứ mơ hoài
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 14-05-10, 12:10 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Cứ mơ hoài

CỨ MƠ HOÀI

Cảnh quê , sông nước lững lờ trôi
Tiếng sáo chiều ngân, vọng khắp trời
Biển lúa thơm hương, tràn gió thổi
Nồi cơm dẻo ngọt, ngập trăng soi
Già say hội khỏe - say câu hát
Trẻ thích trường vui- thích tiếng cười
Du lịch nông thôn , t́nh - cảnh đẹp
Ăn ngon, tươi, rẻ... cứ mơ hoài !

Tuấn Phong

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 14-05-10 lúc 12:12 AM Lư do: thiếu dấu
Trả lời với trích dẫn