Chủ đề: Chọc ghẹo Pha Lê
Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 03-08-12, 09:51 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hôm qua em tới nhà anh
Thấy bao giày đỏ giày xanh tràn thềm
Quanh sân lấp lánh giăng đèn
Và đôi oanh yến bên rèm trao thơ...
Chắc em mới tới...ngu ngơ
Có vài người khách ở nhờ hôm qua
Nên anh mời bạn gần xa
Tiệc tùng chút xíu...gọi là
mà thôi!

Nào ai ong bướm em ơi
Ḿnh đă già rồi ... ham hố chi đâu
Chỉ t́m người bạn tâm đầu
Như em chẳng hạn
gởi câu thâm t́nh
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoabeodai (10-10-12), hoatigon208410 (04-08-12), Huyền Minh (04-08-12), kehotro (03-08-12), langthangkhach (23-08-12), luuhangiang (28-09-12), Nhím con (03-08-12), phale (03-08-12), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (10-10-12), úm_bala (03-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (03-08-12)