Chủ đề: T́nh ảo
Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 01-09-11, 01:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
Th́ cũng chỉ mua vui một chút
Cũng giả như khóc lụt cả thơ
Cũng say đắm, cũng mộng mơ
cũng thương, cũng nhớ, cũng chờ , cũng mong

Ai cấm được tiếng ḷng thổn thức
Ngỡ vui thôi, thành thực chẳng hay
Chút niềm riêng lỡ tỏ bày
Sao người nỡ trách , đọa đày thơ vui ?
Ờ, th́ cũng mua vui một chút
Chẳng trách đâu, sợ lụt Nguyệt Viên
Vẽ vời viễn cảnh huyên thuyên
Lỡ mai vướng vấp muộn phiền đào non

Thôi trả lại t́nh son ư ngọc
Can ngăn hoài nhỏ khóc th́ toi
Bao nhiêu huynh đệ đứng coi
Đừng mang đá ném Lê ḷi ruột nha...

p/s: Thôi... cô PL ... dzo5ttt đây... hông th́...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (01-09-11), CM4Q (01-09-11), hoatigon208410 (01-09-11), mimosa (07-09-11), Nhím con (01-09-11)