Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #48  
Cũ 12-03-12, 09:20 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

DẪU RẰNG....

Dẫu cho em có lấy chồng
Em đây cũng sẽ lén chồng thăm anh
Dẫu rằng chồng có yêu em
Anh đây luôn vẫn là người em yêu
Dẫu rằng anh đă phụ em
Sao em vẫn măi nhớ hoài tới anh
Dẫu rằng người bảo em ngu
Nhưng em chấp nhận ḿnh ngu muôn đời

.....CHÍCH CH̉E....


Em ơi đừng có nói chơi
Chồng chưa ăn chả, em đ̣i ăn nem
Một chồng chưa đủ muốn thêm
Anh e nhiều quá em rêm "cửa........m....́.....n...h"

Ăn vụng nên giữ lặng thinh
Chồng em hay được hắn ŕnh theo sau
Chừng đó máu nhuộm lệ trào
Em mất cái đầu anh sống với ai ?

.....LEHONG....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (12-03-12), Nhím con (13-03-12), phale (14-03-12)