Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 20-01-17, 08:17 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Chén Rượu Canh Thâu




GIỌT LỆ ĐÊM DÀI
(Giao cổ đối)
(Mẫn Thanh-118)


Bên ngoài gió thổi mạnh từng cơn
Bỗng vẳng từ đâu một tiếng đờn
Sóng vỗ u buồn viên sỏi lạnh
Mưa về ướt sũng bậc thềm trơn
Rừng ngao ngán bỏ nào đâu dễ
Thức mãi càng đau lửa chập chờn
Dẫu lắm đêm dài chưa kịp ngủ
Nhưng rồi ngấn lệ đã nhiều hơn

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT




CHÉN RƯỢU CANH THÂU
(Giao cổ đối)
(Mẫn Thanh-119)


Trận bão đang về chửa dứt cơn
Chiều say thả phím loạn cung đờn
Nghiêng bầu rượu lửng nhăn vầng trán
Đẫm hạt mưa nhòe mảnh giấy trơn
Bóng liễu nằm xoay trời đỏ quạch
Hàng tre đổ gục lá xanh dờn
Khuya ngồi nhóm lại lò hương cũ
Để mỗi canh trường ít lạnh hơn.

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN




Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (23-01-17)