Chủ đề: Mộng trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 13-07-10, 01:16 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
.
C̣n nghe…

Sáo lượn chiều nao tiếng bỗng trầm
Cho t́nh chạnh nhớ thả lời ngâm
Lao xao ngọn gió mơn cành liễu
Thổn thức con tim dạo phím cầm
Kỷ niệm giăng giăng hoài tĩnh trí
Đêm trường chới với dạt b́nh tâm
Nghe chừng cỏ biếc ngh́n thu đợi
Những giọt sương khuya biết gọi thầm

01/07/2010
Nguyên Thoại

Sonata cảm ơn Nguyên Thoại đă đến với bài thơ họa thật hay
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to sonata For This Useful Post:
phale (13-07-10)