Chủ đề: Mộng trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 24-09-10, 06:21 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Nửa bâng khuâng

Nửa giấc thu vàng để mộng rơi
Vườn xưa nửa đóa ẩn sầu khơi
Tần ngần lá biếc vương mưa nhẹ
Bịn rịn hoa hồng thả nắng lơi
Nửa chén quỳnh tương thu ngây ngất
Đầy chung tiễn biệt hạ khơi vơi
Ngh́n trùng cách trở mang li biệt
Nửa thoáng bâng khuâng nét ngọc rời
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
Cá chuồn (25-09-10), CM4Q (16-11-10), phale (24-09-10), Phieuvan_Thlangdu (17-12-10), Thành Phạm (06-11-15), VỀ MIỀN TRUNG (24-09-10)