Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 31-05-10, 09:36 AM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


VỚI AI


Một ḿnh vui cũng được sao
Mà đi chơi chẳng rủ nhau đi cùng
Thà rằng không biết cho xong
Biết bao nhiêu lại tủi ḷng bấy nhiêu
Thế mà c̣n nhắn tin trêu
Em đi vui chỉ có điều … nhớ anh.

Giăng ra một tấm lưới t́nh
Hóa ra là để em hành hạ tôi
Hay là (chỉ giả dụ thôi)
Em đi chắc phải hai người … Với ai?
Chết rồi! Có lẽ không sai
Thảo nào cứ tránh nhau hoài, thấy chưa
Thảo nào gọi chẳng thèm thưa
Để tôi ghen với tương tư một ḿnh.


1/5/2010
TT
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Cáo Biết Bay (22-01-13), Ngô Nguyễn (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), phale (31-05-10)