Chủ đề: Vọng cố nhân
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 23-11-11, 12:32 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Lửa Đời

Lửa đời đang cháy trên mắt em
Lửa t́nh khô héo nửa trái tim
Lửa hong khô đêm về nỗi nhớ
Lửa t́m theo giấc mơ dịu hiền

Em đă trót mang một chữ t́nh
Ngày tháng cuốn dài trong lăng quên
Ngày tháng như con thuyền không bến
Thả trôi âm thầm giữa sông Thương

Đến khi gió thu t́m trở về
Em ngồi đây vương vấn hương quê
Em ngồi đây thả hồn theo lá
Mà nghe cơi ḷng ḿnh tái tê

Lửa vụt cháy thêm lần cuối cùng
Lửa say trong men rượu vô ngôn
Lửa ngút dương gian xót xa trần thế
Lửa tâm hồn bây giờ mênh mông

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
22.11.2011
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn