Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #79  
Cũ 25-07-19, 09:26 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

THU NGHIÊNG VỀ

Chiều thu ngắm cảnh mộng mơ rồi
Gió vẫn nghiêng về nhẹ đẩy nôi
Sóng chở mênh mang lời mẹ hát
Bờ in lặng lẽ dáng em ngồi
Ươm vào dạ bỏng màu non lá
Đọng ở tim hồng tứ ngọt môi
Thấy biển ngời xanh thuyền rộn ră
Buồm dương đỏ thắm ngỡ xuân hồi!

Nguyên Xuân
8/9/2014



Bài xướng


AI VỀ...

Huế đă sang thu nắng nhẹ rồi
Ai về chốn cũ nhặt vành nôi
C̣n nương bóng mẹ ngân nga hát
Vẫn tựa vai cha thủ thỉ ngồi
Lối cỏ xanh tươi êm ả gót
Câu ḥ mát rượi ngọt ngào môi
Bờ tre trước ngơ nghiêng ḿnh đón
Kỷ niệm bao năm chợt văn hồi

07/09/2014
Nguyên Thoại
Trả lời với trích dẫn