Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 11-10-11, 06:31 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

MĐ-05

SẦU ĐÔNG 5

Mắt xanh lúng liếng dải sông Cầu
Nỗi ḷng thương nhớ hướng về nhau
Vào trông ra ngóng chừng lưu luyến
Kẻ Bắc - Người Nam luống dăi dầu
Ai về có nhớ mong đến hẹn?
Người ở nào hay đợi miếng trầu!
Trèo lên quán dốc trông trăng lạnh
Khắc khoải đêm thâu gửi điệu sầu...

Lần sửa cuối bởi phale; 11-10-11 lúc 06:34 PM
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (18-10-11), Cá chuồn (17-10-11), hoatigon208410 (11-10-11), mimosa (22-11-11), Nắng Xuân (17-10-11), Oi_Troi_oi (19-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (30-11-11)