Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Chữ nghĩa văn chương đói thối mồm
Chẳng thà buôn cá với bán tôm
Nghêu ṣ ốc hến năng tính toán
Sách vở bút nghiên chẳng ôm đồm
Ba đồng một tháng nghèo kiết xác
Trăm bạc vài lần khéo lại xôm
Mỡ màu mê mải môi mép múa
Tiền tài thay thế thối thành thơm
|
Sao bèo ko đảo vài từ đi sẽ thành bài thơ Đường luật
Chữ nghĩa văn chương đói thối mồm
Chẳng thà bán cá với buôn tôm
ốc hến Nghêu ṣ năng tính toán
bút nghiên Sách vở chẳng ôm đồm
Ba đồng một tháng xem chừng kiệt
Trăm bạc vài lần khéo lại xôm
mê mải Mỡ màu môi mép múa
Tiền tài thay thế thối thành thơm