Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4021  
Cũ 07-08-13, 08:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Thu rồi, có bài thơ cũ gửi nhà chị PL.

Ghét Mùa thu Hà Nội.

Anh vẫn thế ghét mùa thu Hà Nội
Ghét trời thu óng ánh nhả tơ vàng
Ghét những người đi qua nhau thật vội
Mất em rồi anh lạc giữa thu hoang

Ơi nỗi nhớ sao cồn cào đến thế?
Hỏi mùa thu, thu nguây nguẩy lắc đầu
Anh chỉ ước giá như mình có thể
Mượn chân trời buộc nỗi nhớ vào nhau!

Thơ anh viết toàn chấm than, chấm hỏi
Bởi tình ta ... ba chấm ... phải xuống dòng
Đón thu mới mà lòng nghe mòn mỏi
Thu và Người vẫn cứ mãi song song

Hay em nhé để tình thu sống lại
Nhờ heo may níu kéo kỉ niệm về
Một lần cuối cho tim anh ở trọ
Để thu này ta thoát khỏi cơn mê.
Thu về rồi đó ư thu
Hèn chi ta thấy sương mù quanh ta...

Thức khuya vậy 1100i?

Lần sửa cuối bởi phale; 07-08-13 lúc 08:27 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (07-08-13), hoatigon208410 (08-08-13), mimosa (07-08-13), nguyenxuan (07-08-13), Phidiep5 (07-08-13), tra sua (13-08-13), úm_bala (09-08-13)