Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 17-08-20, 12:25 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


NUỐI TIẾC

Lặng lẽ người đi bỏ chốn này
Mơ hồ quyện gió khẽ khàng bay
Vần tha thiết dệt buồn duyên mỏng
Tứ ngỡ ngàng thương tủi phận gầy
Lạnh lẽo chiều buông màu xám đỏ
Âm thầm mắt nhỏ giọt nồng cay
Ḷng xao xuyến bởi đời tan hợp
Để lại vườn thơ quạnh quẽ bày!

Gió Bụi
012519

Cầu mong anh NTD thanh thản yên nghỉ chốn vĩnh hằng
R.I.P !


TIẾC THƯƠNG

Ngàn thu vĩnh biệt nhói tim này
Đã nhẹ hương hồn thoảng khói bay
Bạn chẳng quay về xa bến cũ
Đời không trở lại khóc trăng gầy
Từng dây xúc cảm rung trầm lặng
Những giọt tơ đồng nhỏ đắng cay
Để khúc tình thơ nhoà lệ đẫm
Lời thương nhớ gởi nỗi đau bày

QN
16.08.2020

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (17-08-20), Hạ Phượng (17-08-20), hoatigon208410 (17-08-20), phale (17-08-20), Thành Phạm (17-08-20)