Chủ đề: Ghẹo VMT
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 04-11-12, 09:15 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
CÓ MỘT NGƯỜI
(Lỡm Việt Thủy)

Một người canh lớp duyệt đơn
Khi ghen sương gió, lúc hờn nắng mưa

Hằng giờ lật mở tích xưa
Mặc cho thời thế đẩy đưa đất trời

Ghim đèn chùi kính ḍ soi
Hết đo dài rộng lại đ̣i sâu xa

Quẹo tay níu ánh dương tà
Bỗng dưng run rẩy… “vợ nhà” gọi tên!

Nắng Xuân
TẶNG VMT
(Việt Thủy lỡm...)

Già rồi bỗng thấy cô đơn
Đụng chút là hờn sáng nắng chiều mưa
Tây Tàu kể chuyện…ngày xưa
Chuyện rằng có cụ…văng dưa thấu trời
Chân dài, váy ngắn săm soi
Dây tơ vướng chặt… toàn lòi xấu xa
Chẳng phân đâu chánh đâu tà
Nửa đêm thức giấc …mấy bà réo tên…
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
hoabeodai (04-11-12), hoatigon208410 (05-11-12), Nắng Xuân (04-11-12), Nhím con (05-11-12), Phidiep5 (04-11-12)