Chủ đề: Bút .... Tùy !
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 13-10-10, 09:40 PM
Avatar của amthanhmoi
amthanhmoi amthanhmoi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 124
Thanks: 310
Thanked 597 Times in 123 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết

"Ku" Tuấn !

Ngày tiễn Ku cậu về lại bên Mỹ, sau 02 tuần về Việt Nam gặm nhắm lại kỷ niệm của nó đã qua. Kỷ niệm có cả những ngọt ngào cay đắng chan hòa giọt nước mắt.
02.04.2010
Câu chuyện của bạn thật xúc động. Mình chỉ thấy rằng Thủy viển vông quá, những gì mà Ku Tuấn đỗi đãi với Thùy, lẽ ra Thùy đừng hi sinh cả cuộc đời con gái và danh dự của mình vì 1 người đàn ông chưa giành cho mình tình cảm đến độ phải vì mình. Mình thấy cả hai người đều không có trách nhiệm và quan niệm đúng trong tình yêu và hôn nhân. Trách Thùy và trách cả Ku Tuấn để rồi cậu bé ra đời sống thiếu cả cha, cả mẹ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post:
CM4Q (14-10-10), hoatigon208410 (11-01-11), LAO HAC (13-10-10), Sa Thạch (13-10-10)