Mưa bong bóng
Tí tách mưa rơi bóng phập phồng
Mang nguồn hạnh phúc cuộn ra sông
Giường cha lạnh lẽo khi không vợ
Bếp mẹ đ́u hiu lúc chẳng chồng
Xẻ nghé phần em câu dượng đợi
Tan đàn số chị tiếng d́ trông
V́ đâu khúc ruột chia già nửa
Tí tách mưa rơi tủi ngập ḷng
MR 10/12/2010
Sáo xổ lồng
Những ngón t́nh đan chợt rộp phồng
Con thuyền lặng lẽ tách ĺa sông
Chồng đưa vợ khuất đau về hiện
Chị tiễn em xa tủi đến chồng
Bát đũa chờ tay hoang hoải ngóng
Gối mền đợi dáng ră rời trông
Trầu khô rượu nhạt đời chia nửa
Lệ nuốt vào tim ngậm đắng ḷng
PL 11.12.10
Lần sửa cuối bởi phale; 11-12-10 lúc 01:19 PM
|