Chủ đề: Chọc ghẹo Pha Lê
Xem bài viết riêng lẻ
  #51  
Cũ 09-10-12, 11:12 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
@Huynh,

Cũng là duyên phận mà thôi
Làm sao em căi được lời Nguyệt tơ
Biết anh mong nhớ từng giờ
Xin anh gói lại giấc mơ khó thành…
Mơ khó thành vất vơ trước ngơ
Nhớ từng giờ má đỏ hồng môi
Cũng là duyên phận mà thôi
Cầu cho ai đó chảo nồi úp nhau
Chỉ Nguyệt tơ lao xao thắt gỡ
Mộng vuông tṛn cắc cớ người ơi
Dẫu rằng cợt giọng mời lơi
Cũng hao t́nh nghĩa chốn đời oan khiên
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (30-10-12), hoabeodai (10-10-12), Huyền Minh (17-02-16), kehotro (09-10-12), Mây Phiêu Lăng (26-06-13), Nhím con (10-10-12), phale (26-06-13), Phidiep5 (09-10-12), pumanew (10-10-12), Thành Phạm (23-10-15), vntexuser (09-10-12)