Quote:
Nguyên văn bởi Hà Lam Thủy
TIẾNG ĐÀN ĐÊM*
Nức nở canh chầy trỗi khúc thương
Đèn chong năo nuột suốt đêm trường
Âu sầu phím tủi chờm gương nguyệt
Lạnh lẽo gam hờn vợi bóng dương
Nát ngọc ngưu vầy xơ xác liễu
Bầm tay máu rỏ xót xa hường
Đời vương Bạc mệnh hoài đau đáu
Rũ rượi ôm đàn dăi gió sương.
(*) Cảm tác tám lần Kiều đánh đàn (Truyện Kiều – Nguyễn Du).
|
TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Vá mảnh tim sầu bỗng chạnh thương
Niềm riêng cất giữ khổ miên trường
Hồn rung tiếng bổng chao vầng nguyệt
Mộng trỗi cung trầm gởi ánh dương
Dõi mắt trời cao hờn phận hẩm
Nhìn hoa lệ đắng thấm môi hường
Tơ đồng khởi phím đời xuôi ngược
Nửa kiếp phong trần đẫm tuyết sương
QN
08.09.2020
|