Quote:
Nguyên văn bởi Hà Lam Thủy
TIẾNG ĐÀN ĐÊM*
Nức nở canh chầy trỗi khúc thương
Đèn chong năo nuột suốt đêm trường
Âu sầu phím tủi chờm gương nguyệt
Lạnh lẽo gam hờn vợi bóng dương
Nát ngọc ngưu vầy xơ xác liễu
Bầm tay máu rỏ xót xa hường
Đời vương Bạc mệnh hoài đau đáu
Rũ rượi ôm đàn dăi gió sương.
(*) Cảm tác tám lần Kiều đánh đàn (Truyện Kiều – Nguyễn Du).
|
TIẾNG TƠ ĐỒNG*
Ôm cầm lặng lẽ nhớ người thương
Rệu ră buồng tim chẳng oán trường
Thổn thức cung trầm chao cơi mộng
Mơ màng tiếng bổng gọi vầng dương
Liền thơ thẩn bước nghe đời bạc
Cũng ngậm ngùi đau tủi má hường
Lỗi phách tơ đồng tăn trở măi
Ân t́nh lạnh lẽo phủ ngàn sương.
QN
12/01/2019
(*)Mang bài họa của Đại tỷ 4Q từ f về Nhà.
Lần sửa cuối bởi Hà Lam Thủy; 11-09-20 lúc 09:46 AM
|