Chủ đề: Vu vơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 09-08-11, 07:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

tặng huynh

Tính muội ngang tàng lại dở hơi
Huynh đâu nỡ trách chỉ dùng lời
Ân cần dỗ khéo: đừng thôi học
Nhỏ nhẹ khuyên đùa: phải cố "bơi"
Héo dạ mong hoài ngày xuống núi
Hao tâm đợi măi buổi vào đời
Ươm mầm khát vọng trong từng chữ
Yếu đuối nên tṛ....để lệ rơi


Muội cám ơn huynh nhiều lắm


Chữ đầu của 40 muội tô đậm, PL đọc không ra.
Họa vui với muội nhé!

Trái ngọt đầu mùa

Bao ngày chuốt chữ mỏi ṃn hơi
Én lượn chiều nay rộn ră lời
Mộ ẩn... sang kỳ nương chữ gặt
Am rèn... đến lúc bể vần bơi
Xếp ḍng phú tuyệt tô trần thế
In nét thơ hay vẽ cuộc đời
Ngọn gió mai này đi vạn nẻo
Hột trái đầu mùa chớ để rơi...

PL 9.8.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (09-08-11), Cá chuồn (16-08-11), CM4Q (09-08-11), hoatigon208410 (10-08-11), Lữ Khách (09-08-11), NguHoai (10-08-11), Nhím con (10-08-11), pumanew (16-08-11), Vịt Anh (16-08-11)