Chủ đề: Em Là Sóng Biển
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 02-12-16, 02:31 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Em Là Sóng Biển




EM LÀ SÓNG BIỂN
(Mẫn Thanh 108)


Kiếm một khu vườn bãi cỏ xanh
Mình xây tổ ấm thật an lành
Trên miền hạ giới gần eo biển
Ở cõi thiên đường đẹp mái tranh
Vợ thả thuyền mơ làn sóng giỡn
Chồng đan giỏ mộng áng mây giành
Thơ hòa bản nhạc lời âu yếm
Gửi chữ chung tình nét mực thanh

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN


- Kỷ niệm một năm ngày cưới, anh xin chúc em iu luôn vui vẻ, tươi tắn và hạnh phúc nhé.



- Em cảm ơn anh Đùa iu của em thật nhiều nè! Em chúc anh luôn mạnh khỏe và tràn đầy hp nghe anh.


ANH LÀ GIỌT NẮNG
(Mẫn Thanh 109)


Anh là giọt nắng của ngày xanh
Sưởi ấm hồn em giữ mộng lành
Đọng mỗi câu thề bên bếp lửa
Nghe từng nhịp thở dưới nhà tranh
Vườn yêu trổ nụ cần mưa tưới
Ngõ hẹn nhờ chim đuổi bướm giành
Dẫu núi non mòn thương chẳng nhạt
Duyên mình sáng đẹp giữa trời thanh

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT

Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 28-05-17 lúc 06:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (10-12-16)