Chủ đề: Tặng 2 Quái
Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 08-09-12, 07:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Buồn

Gởi gió nhàn du vạn cánh sầu
Đời mai thức dậy biết về đâu
T́nh kia nhạt nhẽo sương vờn nắng
Nghĩa nọ phôi phai nước chảy cầu
Những muốn duyên thừa ngưng thúc ngựa
Nào hay phận mỏng vẫn cày trâu
Đêm buồn lạnh lẽo than vài tiếng
Dỗ giấc đầy vơi bạc mái đầu

22-8-12
KHT
V́ sao?

Tưởng tính ai kia hổng biết sầu
Sao giờ bỗng chốc... tại v́ đâu?
Trời khuyên số phận sai kim bảng?
Nguyệt điểm t́nh duyên lệch tú cầu?
Danh lợi đua t́m ṃn móng ngựa?
Bạc tiền lấn nhặt ră lưng trâu?
Hay là nửa quăng soi ḿnh lại
Thấy tóc sương pha đă trắng đầu?

PL 9.8.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 10-09-12 lúc 03:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (08-09-12), hoatigon208410 (09-09-12), kehotro (09-09-12), Nhím con (10-09-12), pumanew (09-09-12), Thành Phạm (02-11-15), VỀ MIỀN TRUNG (08-09-12)