NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Bài Danh thành của tác giả Ngọc Duyên và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 11:05 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.336
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Bài Danh thành của tác giả Ngọc Duyên và bài họa

DANH THÀNH

Nắng rọi khung trời rực ánh dương
Lung linh Nguyệt Thủy chiếu soi đường
Vườn Xuân muội tỷ vui dường hội
Cổ Mộ cô thầy sáng tựa gương
Thất Thập rèn tâm bền giữ nếp
Thất Thang chở đạo vững xây trường
Đào thơm Gió dịu ngày qua ải
Ngơ Trúc sân Quỳnh lộng sắc hương.

CM77 - Ngọc Duyên


Bài hoạ của tác giả Nguyễn Thị Minh Thư

TẶNG EM

Trong vườn lại thắm một cành dương
Đậm sắc xinh tươi Cổ Mộ Đường
Tứ đẹp từng trang trau nét chữ
Câu ngời mỗi buổi chuốt nền gương
Ra đời tốt nghiệp tưng bừng lớp
Xuống núi thành công rộn ră trường
Cảm mến kiên tŕ em gái nhỏ
Hoa này gửi tặng ngạt ngào hương
Minh Thư, 19/9/2024

Bài hoạ của tác giả Nguyễn Lương Tú

THÀNH VIÊN MỚI

Thu trời rực sáng buổi hừng dương
Tiếp dẫn thành viên rộn nẻo đường
Hạ núi vui mừng tươi rỡ cảnh
Qua đ̣ phấn khởi rạng ngời gương
Niềm tin Cổ Mộ hoài ghi thấu
Kết quả Vườn Xuân măi tạc trường
Ngọc chuốt Duyên t́nh cây trổ nơn
Đôi vần gửi gắm nghĩa lừng hương
Lương Tú họa 19/9/2024

Bài hoạ của tác giả Lan Tím

CHÚC MỪNG

Xin mừng bảy bảy tới vầng dương
Mới đó mà nay hết đoạn đường
Sức bạn ngày qua hằng dưỡng chí
Công thầy tháng lại cố mài gương
Rèn câu với bạn ngời trang sách
Họa ư cùng cô đẹp lớp trường
Gió vẫy chào xuân vườn Cổ Mộ
Sân nhà cúc nở ngạt ngào hương!
Lan Tím họa

Bài hoạ của tác giả Trần Thị Lợi

ĐÓN CHÀO THẤT THẤT

Lướt sóng con tàu vượt đại dương
Nàng Duyên đă cập bến thơ đường
Xinh tươi dáng vẻ lung linh ngọc
Lịch sự h́nh hài óng ả gương
Luyện kĩ nâng tầm vinh dự lớp
Rèn sơ giảm mức tiếng thơm trường
Gia đ́nh CỔ MỘ giang tay đón
THẤT THẤT ân t́nh đẫm vị hương
Đà Nẵng 19.9.2024
Lục thập ngũ trân Trần Thi Lợi

Bài hoạ của tác giả Lê Văn Thông

VUI

Đang mùa nắng tỏa đẹp hàng dương
Nhẹ nhơm người đi mọi ngă đường
Bưởi ngọt âm thầm vừa mở búp
Sen vàng lặng lẽ đă cài gương
Vui nh́n Cổ Mộ êm đềm lớp
Khoái dơi Vườn Xuân rạng rỡ trường
Mỗi dịp ngôi nhà thêm bạn mới
Cây đời lại nở dạt dào hương.
19.9.2024
Lê Văn Thông

Bài hoạ của tác giả Trongky Manh

MĂN NGUYỆN

Chân trời Cổ Mộ sáng trùng dương
Vững dạ t́m châu vượt nẻo đường
Ước mỗi bông hường thêm thắm lộc
Mơ từng nụ biếc giữ ngời gương
Lần trang hạnh phúc rèn câu chữ
Mở sóng b́nh yên luyện biển trường
Nặng nghĩa sâu t́nh về cơi tỏ
Tâm thành măn nguyện rỡ ràng hương.
Manh Ky

Bài hoạ của tác giả Ngoc Quynh Nguyen

CHÚC MỪNG THẤT THẬP THẤT THANG XUỐNG NÚI
Bể học muôn trùng rộng thái dương

Vườn Xuân mở hội sáng cung đường
Đêm Quỳnh luyện chữ hồng câu đối
Vạt Nắng hong vần rạng ánh gương
Chở Nguyệt bồng mây nâng bút hiệu
Lần Thang vững bước xướng danh trường
T́m vui bến Thuỷ thơ mời đáp
Thất Thập Thất chào ngơ toả hương.
THẬP CỬU YÊU
19/9/2024

Bài hoạ của tác giả Nguyên Xuân

VƯỜN XUÂN CHÀO ĐÓN

Bao ngày nắng toả ánh hồng dương
Rực rỡ Vườn Xuân lấp lánh đường
Nguyệt sáng quỳnh thơm t́nh nối nhịp
Văn bền bút vững chữ lồng gương
Giong thuyền chở vận ngời trang giấy
Tải đạo hoà thơ đẹp tiếng trường
Thuỷ cúc làm duyên mừng đón bạn
Hoa cười gió khoả dậy làn hương!
Nguyên Xuân
20/9/2024


Bài hoạ của tác giả Lê Viết Cường

ĐÓN CHÀO CM77

Thu về khoả nắng nhuộm rừng dương
Dũa đá thành châu rực thuỷ đường
Nhớ buổi trèo non rèn chặt ư
Mong ngày cập bến giữ tṛn gương
Vườn Xuân tải vận ân hoài thắm
Cổ Mộ giao duyên tiếng măi trường
Thất Thập Thất Thang chào bạn hữu
Gia đ́nh vẹn nghĩa ngát thơm hương.
Hà Lam Thuỷ
20.9.2024

Bài hoạ của tác giả Tiến Trịnh

HOA VƯỜN XUÂN
Nghiêng chiều thả v
ạt nắng tà dương
Nhớ măi thời qua rộn giảng đường
Dệt chữ tao đàn vui thỏa chí
Xây t́nh Cổ Mộ sáng bừng gương
Hồn thơ cánh mở chao trời rộng
Nghĩa bút tầm vươn khởi dặm trường
Trải thắm Vườn Xuân mùa rạng rỡ
Hoa ngời sắc tỏa đậm đà hương./.
Trịnh Hùng Tiến
20.9.24

Bài hoạ của tác giả Kim Thông Lê

ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI

Khung trời toả nắng rạng vừng dương
Dạo bước Vườn Xuân thắm nẻo đường
Những sáng âm thầm trau dồi chữ
Bao chiều lặng lẽ giữ ǵn gương
Yêu ngày tốt nghiệp vui cùng lớp
Nhớ buổi thành công rộn với trường
Thất Thập Thất Thang cùng vững tiến
Ngôi nhà Cổ Mộ ngát lừng hương.
20/ 9/ 2024
Ái Nguyên _ Thất thập Ngũ Kim

Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng

TỰ HÀO

Thăng trầm hóa giải thuận chiều dương
Thỏa nguyện cùng chung những bước đường
Nể bậc mài nghiên cầu sáng nghĩa
Nên người luyện bút giữ bền gương
Xuân bừng giũa NGỌC chờ hoa thắm
Nắng tỏa bồi DUYÊN dưỡng mộng trường
Lặng lẽ kiên tŕ khiêm tốn nở
Khu vườn Cổ Mộ măi nồng hương.
Trần Thành-21/9/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.