NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Tâm sự người vợ lính

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-09-14, 02:55 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Tâm sự người vợ lính

TÂM SỰ NGƯỜI VỢ LÍNH

Lo về Hải đảo xốn xang trông
Em nhớ thương anh cháy cả lòng
Đất mẹ trăng vàng soi mặt nước
XUÂN trời nắng ngọc tỏa triền sông
THU cùng chia sẻ an Người Lính
HẠ mãi mong chờ lặng Biển ĐÔNG
Gửi đến miền xa tình vợ trẻ
Lo về Hải đảo xốn xang trông!
Nguyên Xuân
9/5/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post166668

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-09-24 lúc 05:42 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.