NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ước hạ bình yên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-05-21, 12:55 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Ước hạ bình yên

ƯỚC HẠ BÌNH YÊN

Đã hết ngày xuân hạ chuyển vàng
Đường hoa tím dịu chở mùa sang
Trăng lồng biển biếc hương ngào ngạt
Gió trải đồng xanh nắng rỡ ràng
Để dịch lan truyền đau Nội phố
Lơ người kiểm soát khổ Hàn giang
Buồn khi thảm họa loang bờ cõi
Nguyện ước bình yên mọi nẻo đàng!

Nguyên Xuân
10/5/2021
Bài họa của thi hữu:

ƯỚC HẠ BÌNH YÊN

Gió khẽ khàng đưa giọt nắng vàng
Hồn man mác gợi tím chiều sang
Trời thu mát mẻ, lòng thư thái
Khúc hạ du dương, tiếng rõ ràng
Lặng lẽ đường thưa tiu nghỉu phố
Âm thầm bến vắng hững hờ giang
Hằng mơ thảm họa đừng len lỏi
Lảnh lót bài ca chốn địa đàng.

Trần Đức Linh
(BD - Khanh Trần Đức)
13/05/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (15-05-21), Nhím con (14-05-21), phale (14-05-21), Thành Phạm (14-05-21), Vũ Trường (15-05-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.