NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Tình Tôi - Thơ Lê Hoài Phương và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-02-23, 08:54 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Tình Tôi - Thơ Lê Hoài Phương và bài họa

Bài xướng

TÌNH TÔI

Yêu người giữa lúc chẳng còn xuân
Ngại chữ rời xa chỉ ước gần
Mỗi sớm câu chào an ủi dạ
Bao mùa gió quyện vỗ về thân
Đò duyên hợp ý dòng xanh mãi
Biển nghĩa tràn tim bến đẹp dần
Giấc ngủ e chừng như đã muộn
Bên ngoài ánh nguyệt trải đầy sân!

Lê Hoài Phương
Berlin,10.4.21
(Từ tập thơ Đường luật Lê Hoài Phương)


Bài họa

1. TÌNH TÔI

Thương người hiến tặng cả hồn xuân
Sống trọn cùng nhau mãi ở gần
Lửa giữ tình yêu choàng ấm cội
Hương cài hạnh phúc ủ nồng thân
Kề vai vượt sóng duyên bền mãi
Kết chỉ guồng tơ nghĩa đượm dần
Cánh hạc ngang chiều như vẫn trẻ
Say nhìn nắng mộng rải tràn sân!

Nguyên Xuân
26/9/2022


2. TÌNH TÔI

Ơn trời dệt chỉ thắm tình xuân
Diễm phúc se tơ được sống gần
Chén rượu hồng duyên vun đắp nghĩa
Khay trầu ấm cội gá thành thân
Là do cát luỹ xây bền lắm
Cũng bởi tào khang dệt ấm dần
Bể ái muôn màu bao sóng gợn
Chung lòng nắng mới trải vàng sân.

NGỌC QUỲNH
27/9/2022
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (04-03-23), Thành Phạm (01-03-23)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...