NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hen mùa ban nở

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-06-24, 09:35 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.296
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hen mùa ban nở

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ
Nhân dịp Hội Thơ Việt Nam tổ chức Hội thơ lần thứ 16 ở Điện Biên.
Kính mời anh chị em Hội viên Vườn Xuân hoạ bài HẸN MÙA BAN NỞ
của tác giả Trần Bá Dũng.

HẸN MÙA BAN NỞ
Giă bạn Ninh B́nh tiếc ngẩn ngơ
Từng lưu kỉ niệm khó phai mờ
Vần thơ trọng nghĩa nào không nhớ
Điệu múa ru t́nh chẳng lẽ lơ
Vẫn đợi ngày sang Mường Nhé mở
Hằng trông tiết chuyển Điện Biên chờ
Qua đèo thưởng ngoạn mùa ban trắng
Lễ hội tưng bừng thỏa ước mơ.

Trần Thành
06/12/2023

1/ Bài hoạ của tác giả Nguyễn Lương Tú

ĐẮM NIỀM MƠ

Mong ngày gặp gỡ khiến ḷng ngơ
Một thuở hành quân giữa khói mờ
Thả súng gieo vần say ngơ rạng
Khơi ḍng ghép cảnh rộn trời lơ
Nồng ân thảo bút ḥa tâm diễn
Thắm nghĩa dàn trang thỏa dạ chờ
Lễ hội thơ Đường vui vẻ xướng
Bao người măn nguyện đắm niềm mơ

Lương Tú họa THNĐT 13/3/2024

2/ Bài hoạ của tác giả Thu Vân Dương

GIẬN HỜN

Đă giận anh rồi quyết ngó lơ
Ngày kia trẩy hội hổng cho chờ
KHO MƯỜNG gái bản tươi triền mộng
PA CHẢI ban rừng rực cơi mơ
Khúc khuỷu đường trơn mây trải thấp
Cheo leo dốc ngược núi loang mờ
Đôi ngày ngoảnh mặt ôi buồn tẻ
Cảnh tựa non bồng ngẩn lại ngơ.

Thu Vân Dương
13/03/2024

3/ Bài hoạ của tác giả Trongky Manh

THOẢ HỒN MƠ

Âm thầm nghĩ Hội tiếc mà ngơ
Tại bởi đèo cao mắt khẽ mờ
Tứ giữ cài bao ḷng tải vận
Câu bày quẫy gánh miệng ḥ lơ
Đường xưa vẫn hẹn đời vương nhớ
Nẻo cũ c̣n mong mộng ngóng chờ
Dơi bến thơ b́nh tâm rộng tỏa
Khơi bừng hạnh phúc thỏa hồn mơ.

Mạnh Kỷ TP Vinh

4/ Bài hoạ của tác giả Nguyên Xuân

LỠ MÙA BAN NỞ

Đă hẹn xuân này chẳng dám ngơ
Mà nay ngóng bạn giữa xa mờ
Mường Thanh rộn ră ḿnh không đến
Bản Kéo tưng bừng nhạn cũng lơ
Ngỡ được cầm tay cùng ấy thoả
Nào hay lỡ hẹn để ai chờ
Hoa t́nh nở thắm vui mùa hội
Vẫy bút giao hoà thả mộng mơ!

Nguyên Xuân
14/3/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.