NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sưu Tầm
Nạp lại trang này Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-09-10, 02:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhàn

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai, vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (30-09-10), Hạ Phượng (14-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-03-11)
  #2  
Cũ 14-03-11, 06:48 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.946
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

DẠI KHÔN

Làm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình, đừng rẽ dại
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?

Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 14-03-11 lúc 06:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
CM4Q (14-03-11), phale (16-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-03-11)
  #3  
Cũ 14-03-11, 06:50 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.946
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

THẾ TỤC

Khôn dại nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải luỵ đến thê nhi
Được thì thân thích chen chân đến
Thất thế hương lư ngảnh mặt đi
Thớt có tanh hôi ruồi mới đến
Sành không mật mở kiến bò chi
Đời nay những trọng người nhiều cuả
Bằng đến tay không mấy kẻ vì.

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
CM4Q (14-03-11), phale (16-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-03-11)
  #4  
Cũ 14-03-11, 06:54 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.946
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

VÔ SỰ LÀ HƠN

Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời mèo đuổi chuột
Ðến khi thất thế kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
CM4Q (14-03-11), Nhím con (15-03-11), phale (16-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-03-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...