NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Giặc nội xâm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-06-24, 03:44 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.296
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Giặc nội xâm

GIẶC NỘI XÂM
Tin nhiều khuấy đảo sự b́nh yên
Đến nỗi người dân cảm thấy phiền
Vị ấy lên đài không đủ nhiệm
Ông này ngă ngựa chả thừa niên
Tài lanh khoét giỏi vô nhà đá
Đức mỏng leo cao sập vũng tiền
Cứ ngỡ da hồng nên ruột đỏ
Ai lường thối rữa hỏng đầu tiên!
Nguyên Xuân
5/5/2024

Bài hoạ của tác giả Tiến Trịnh

NỖI ĐAU THẾ SỰ
Thế sự đau vùi ngẫm chẳng yên
Ḷng dân quặn thắt nỗi ưu phiền
Kia nhiều trụ găy chưa tṛn khóa
Nọ đủ danh nhầm cũng lắm niên
Hẫng cảnh quan trường buôn chức vụ
Buồn canh chuột chũi khoét kim tiền
Mong ḷ đốt sạch bè tham nhũng
Trảm những ma thần đội lốt tiên.
Trịnh Hùng Tiến
05.05.24

THẤT VỌNG
Cứ ngỡ dân giàu Đảng thịnh yên
Tàn canh trọn giấc chẳng âu phiền
Hoài mong lộng lẫy ngày khai khoá
Măi đợi tưng bừng buổi kết niên
Năo nhỏ sa vào dây tước vị
Ḷng tham dính phải bă danh tiền
Vùi chôn khát vọng c̣n dang dở
Lỡ dịp tâu tŕnh với Tổ tiên.
Trần Thành- 06/5/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.