NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Nợ Ba Sinh - Tấn Tuồng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-02-21, 03:49 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Nợ Ba Sinh - Tấn Tuồng

NỢ BA SINH

Lệ nhỏ vào tim những ngắn dài
Đong tràn vũng nhớ chỉ h́nh ai
Hoài thương mộng thắm hồng con chữ
Măi để t́nh chân nặng gót hài
Ước chuỗi thời gian đừng chặt nửa
Cho ḍng kỷ niệm tách thành hai
Canh tàn quạnh quẽ hồn đau đáu
Cơi tạm trần gian cứ miệt mài

QN
19.03.2011

TẤN TUỒNG

Tự lúc sanh ra đă khóc dài
Thôi th́ phải chịu chứ hờn ai
Đương kỳ khổ nhọc cầm vai tếu
Gặp lúc lầm than nhận cảnh hài
Giữa nẻo phồn hoa buồn gấp vạn
Trong miền khổ hạnh tủi chồng hai
Khi nào văn hát đời ngơi nghỉ
Hỉ nộ sân si cũng hết mài

QN
22.03.2011

* 14.02.2021*
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 15-02-21 lúc 03:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (16-02-21), Hà Lam Thủy (18-02-21), Ngọc Duyên (19-02-21), nguyenxuan (16-02-21), Thành Phạm (19-02-21), Trần Thành (16-02-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.