NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Nhớ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-05-11, 05:51 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định Nhớ

Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
CM4Q (31-05-11), Hạ Phượng (28-06-11), LAO HAC (28-06-11), Nhím con (31-05-11), ntd (05-06-11), phale (31-05-11), pumanew (06-06-11), tra sua (01-06-11)
  #2  
Cũ 01-06-11, 02:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ



Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (02-06-11), CM4Q (01-06-11), LAO HAC (28-06-11), NguHoai (01-06-11), Nhím con (01-06-11), ntd (05-06-11), pumanew (06-06-11), tra sua (01-06-11)
  #3  
Cũ 02-06-11, 09:22 AM
Avatar của Tazang
Tazang Tazang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 132
Thanks: 52
Thanked 576 Times in 129 Posts
Mặc định

Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11


Gửi gió theo trời mấy vần thơ
Nắng rực xôn xao phượng vẫn chờ
Người thì xa lắc ngàn hải lý
Khắc thời gặp mặt tựa giấc mơ
Signature: Người vá Trời lấp Bể - Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là Xanh

Lần sửa cuối bởi phale; 03-06-11 lúc 10:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Tazang For This Useful Post:
Bụi đường (02-06-11), CM4Q (02-06-11), LAO HAC (28-06-11), NguHoai (28-06-11), ntd (05-06-11), phale (02-06-11), pumanew (06-06-11), tra sua (28-06-11)
  #4  
Cũ 28-06-11, 12:32 AM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ



Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11



Nhớ

Trả lại cho người những áng thơ
Tàn đêm nức nở dưới trăng mờ
Vì yêu phải chịu bơ vơ ngóng
Bởi nhớ đành cam quạnh quẽ chờ
Chén rượu còn nồng vương lối mộng
Chung trà vẫn ngát quyện trời mơ
Trông về góc biển hồn tan nát
Gió đẩy thuyền trôi chẳng thấy bờ

TS 27/06/2011
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
CM4Q (28-06-11), LAO HAC (28-06-11), NguHoai (28-06-11), Nhím con (29-06-11), phale (28-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-07-11)
  #5  
Cũ 05-06-11, 09:45 PM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
CM4Q (05-06-11), LAO HAC (28-06-11), ntd (05-06-11), tra sua (28-06-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.