NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Chùm thơ dự thi VNTH 2014

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-14, 03:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Chùm thơ dự thi VNTH 2014

MS 30/03/06

Bài 1. LỘC VỪNG

Dăi nắng đầu xuân trổ lộc hồng
Bao ngày ấp ủ đợi ḷe bông
Êm đềm nỗi nhớ chằm tơ mỏng
Nhă nhặn mùa yêu giấu vẻ nồng
Gió măi lồng hương vào thuở mộng
Sao c̣n kết chuỗi gửi niềm trông
Ḱa ai thắp lửa giăng đầy vơng
Cháy vỡ đêm dài bạn hiểu không?

Nguyên Xuân
2014

Bài 2. HUẾ THƯƠNG

Bạch mă vươn ḿnh ngắm biển sương
B́nh minh chiếu rọi những con đường
Ḍng Hương phượng tỏa niềm khao khát
Đỉnh Ngự thông đàn nỗi vấn vương
Nón vẫy chiều nghiêng mềm vẻ ngọc
Người say cảnh thắm đẹp duyên hường
Thần Kinh bí ẩn hồn thơ trỗi
Vĩ Dạ trong ngần dải nắng thương.

Nguyên Xuân
2014

Bài 3. HỒN XUÂN

Một suối hoa đào giữa nẻo xuân
Cùng ai dạo bước dơi xa gần
Bùa yêu chạm khẽ đong ngời mắt
Nhựa sống căng đầy trải vững chân
Lối nhỏ ngào hương chiều trỗi dậy
Đường thơm dăi mộng lửa khơi lần
Ḥa chung vũ khúc tơ ḷng thả
Quyện cả mây trời nắng cũng thân!

Nguyên Xuân
2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post178002
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.