NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Rừng phong, thu đă nhuốm màu quan san

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-08-20, 07:07 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Rừng phong, thu đă nhuốm màu quan san

Khoán thủ câu: RỪNG PHONG, THU ĐĂ NHUỐM MÀU QUAN SAN (câu 1520 - Truyện Kiều)

Bài 1. T̀NH KHÚC THỜI GIAN

RỪNG thưa đă khép mộng xa rồi
PHONG cảnh điêu tàn giữa tịch côi
THU vơ vàng rơi càng thấy quạnh
ĐĂ vương khổ nguyệt xót xa ngồi
NHUỐM sầu tấc dạ màn đêm phủ
MÀU lá phai hờn tủi khóe môi
QUAN ải xa mù đông lạnh lẽo
SAN câu ái nghĩa để xuân hồi

Quỳnh Nguyễn
22.12.2019


Bài 2. KHÚC TIỄN ĐƯA

RỪNG bỗng choàng voan lá rực vàng
PHONG trần lữ khách chạnh mùa sang
THU luồn da diết hằng chung mộng
ĐĂ quyện t́nh hương thoảng dịu dàng
NHUỐM cả cung đường trang hạnh phúc
MÀU thời gian nghẹn nửa bầu trăng
QUAN hà vắng lạnh người đơn lẻ
SAN hết niềm thương gửi đến chàng!

Nguyên Xuân
26/12/2019

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-12-20 lúc 10:01 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-08-20), CM4Q (02-08-20), phale (04-08-20), Thành Phạm (04-08-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.