NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #131  
Cũ 29-07-12, 10:54 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



HỔNG YÊU

Mạnh lành lắc đầu hổng yêu
Đến khi nhóm bệnh ai trìu thuốc thang
Áo xanh áo tìm có màng
Mộng đâu là mộng rớt đàn nhịp so

Lắm lúc tơ rối như vò
Muốn gật một cái cho đò rước sang
Không yêu gật-lắc có màng
Giàu sang cũng muốn…tình nàng đâu yêu

Hẩm hiu cơm nguội buổi chiều
Biết rằng tim hắn cho nhiều ở ta
Giàu sang hắn đem làm quà
Sao lại vẫn lắc thiệt thà không ưng

Gieo chi tơ rối người dưng
Phòng không lẽ bóng vẫn mừng không yêu
Hắn yêu thì hắn cứ trìu
Tim ta đóng bặt không yêu lấy gì?
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #132  
Cũ 29-07-12, 10:55 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Xuân xanh đem gói lá trầu
Người ta bảo yêu..lắc đầu hổng cho
Cà phê đắng chát điệu hò
Ngân câu mái đẩy con đò lướt qua

Nhạn kêu lẻ bạn trầu già
Vôi sao quá bạc tình ta chia lìa
Suối trong nó nguẩy lia thia
Ngộp lòng tim rối bậu kia hổng thèm

Tím buồn đổ hết thúng men
Sang sông ai đã ghét ghen má đào
Tơ trời duyên nghịch lung lao
Hoa cau trắng bã gối nào thành đôi

Mưa phùn vôi bạc ai nhồi
Trầu xanh héo lá cắt đôi tơ hồng
Đảo điên cái nợ vợ chồng
Gạt trên lừa dưới chổng mông kêu trời
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #133  
Cũ 29-07-12, 10:57 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


TRĂNG GỌI NGƯỜI




Vườn thơ em ghé lời chào
Tao nhân thanh nhã anh hào phong lưu
Đêm về gối lẽ tương tư
Mộng em với mộng ậm ừ nhớ mong

Trăng khuya kết nối tơ hồng
Trăm năm quyện lấy…tình không đổi dời
Vườn hoa gió thổi tả tơi
Trái tim vẹn giữ mình ơi với mình

Nhớ mong những tưởng…ân tình
Gối ghen với gối bình minh réo người
Trời đông một khóm hoa tươi
Anh ơi có nhớ người dưng lạc tình

Mây mưa gió thổi chống kình
Tay em ôm nửa cái nhìn tri âm
Đêm về gối lẽ âm thầm
Kết yêu một mối ngàn năm chung lòng
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #134  
Cũ 29-07-12, 10:58 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


BẬU THEO CHỒNG




Thở than cho mấy nhịp cầu
Bậu ơi bỏ bến cau trầu tả tơi
Tim tôi nhói đau muôn vời
Dặn lòng thôi để vứt cơi trầu già

Em giờ là của người ta
Mình tôi lặng đứng xót xa cõi lòng
Mai kia em bước theo chồng
Non nước cạn hết biển đông khô dòng

Xuân xưa hỡi có còn không
Bậu đi một bước tơ hồng đứt tan
Mình tôi ngậm đắng lỡ làng
Chim côi tung cánh vội vàng lau mi

Tại tui thương nàng làm chi
Bây giờ chuốc khổ nàng đi theo chồng
Ngoảnh lại nàng hỏi buồn không?
Trời ơi tan nát cõi lòng như băng
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #135  
Cũ 29-07-12, 11:00 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


KHÔNG YÊU NỮA




Tưởng rằng tôi đã yêu anh
Xuân xanh trói lại kết vành tim yêu
Nhẫn nhường mấy giận buồn hiu
Tạ từ tôi nói bao điều chia tay

Chết lặng anh buông thở dài
Một lần tha thứ…anh nài van xin
Lắc đầu tôi hết nhịn nhường
Cung tơ lỗi nhịp người thương thôi xù

Giận tôi anh nói tù lu
Lời kia ít học làm thù tâm tư
Tôi giận tôi chẳng ậm ừ
Xem như nốt nhạc nhịp dư phím đàn

Tơ tình nay đã lỡ làng
Lỗi tôi không có… vội vàng thất phu
Đàn ông xấu mặt nam nhân
Yêu thương không được bất cần giữ ngôn
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #136  
Cũ 29-07-12, 11:01 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


TỘI TÌNH



Giận anh em nào giận đâu
Đời em như thể lá trầu hong mưa
Bão bùng hứng lấy duyên thừa
Cho anh trọn kiếp một nửa đời sau

Thương em anh hái lấy cau
Về nhà hỏi mẹ trầu nào quyệt vôi
Lắc đầu mẹ bảo cút côi
Tội cho thân nó con thôi dối lòng

Vợ con…con lại đèo bồng
Yêu chi một nửa tơ hồng nối tơ
Nó hiền như ánh trăng mờ
Có thương con hãy giả vờ đừng yêu

Đời nó nó khổ trăm chiều
Xuân qua bỏ lỡ hạ về lặng qua
Con ơi tội con người ta
Hiền lành như thể sông hà ô qua.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #137  
Cũ 29-07-12, 11:02 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


CHẲNG THÈM



Em bảo anh cứ đi luôn
Sao anh quay lại làm buồn lòng em
Dối gian em biết hết rồi
Giấu đâu một nửa đời thôi má hồng

Em không lấy anh làm chồng
Chia đôi chiếu lót giường hồng người ta
Duyên em còn thắm mượt mà
Đôi ba tình nhỏ chẳng già tuổi xuân

Chung chồng với kẻ người dưng
Em thà ở vậy cho thân béo mầm
Ra đường kẻ đón người săn
Về nhà chết lặng chung chăn chồng người

Đàn ông như trái cau tươi
Em nào thua kém cũng người ngồi trên
Tội chi mượn chiếu mượn mền
Đêm đông lại vắng mình ên riêng mình.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #138  
Cũ 29-07-12, 11:02 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


YÊU



Yêu anh khó nói hết lòng
Tơ tình em gắn với dòng thời gian
Trăm năm không lỗi hẹn nguyền
Yêu nhau cho thắm trầu vàng trên mâm

Cầm tay em sợ mất anh
Ôm anh em sợ hơi bông ra ngoài
Anh ơi tháng tháng ngày ngày
Đôi ta như thể trầu cay tiêm rồi

Bây giờ đi đứng nằm ngồi
Đò đưa chuyển bến em rồi bên anh
Hết mùa lá trúc thắm xanh
Đôi ta chung bước ngàn năm đượm tình

Lập lờ dưới bóng bình minh
Choàng tay ôm lại cả tình tóc tơ
Yêu nhau như đã bao giờ
Quân nhân ơi hỡi em chờ ngàn năm.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #139  
Cũ 29-07-12, 11:03 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


BÂNG KHUÂNG





Yêu anh hết dạ chữ tình
Sắt đinh không đổi hơi mình bên nhau
Duyên em hẹn với trầu cau
Trăm năm một cõi tình nào cũng ta

Một mai cách trở chia xa
Ôi lòng tan nát băng hà khối tim
Thấp thỏm hoàng hôn buông chìm
Dặn lòng ôm lại nỗi niềm bướm ong

Gần anh mà dạ không mong…
Yêu anh lại dặn lòng mình lượng duyên
Bao năm tình cứ buông chìm
Bây giờ chút mối anh tìm bên em

Giữ nhau cho thắm tình men
Tròn câu nguyện ước để em bên mình
Lá lai mặc gió trăng xinh
Tình đây với đó ta gìn lòng son
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
  #140  
Cũ 29-07-12, 11:04 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


DUYÊN TIỀN ĐỊNH



Ba năm em gánh gạo vàng
Chẻ tre xuống núi gặp chàng se tơ
Đời chàng một chữ huyền mờ
Vợ con đã có ai ngờ duyên em

Chè thưng em rao ai thèm
Tôm tươi đắt giá ủ men hồng hào
Lửa nhen chất ngất lên cao
Bão bùng không tắt duyên nào của em

Mùa đông ai khiêu ngọn đèn
Gió luồng vẫn cháy mình quen hơi mình
Một mai gió đứt sợi tình
Anh ơi có nhớ hơi mình với em

Đời anh như thể tim đèn
Anh bưng dầu đổ em nhen cõi lòng
Bão bùng em quyết che xong
Một đời rực mãi đèn hồng đôi ta.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...