NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Những chiều xanh xao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #38  
Cũ 10-04-20, 10:22 AM
trongquanghk trongquanghk đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 27
Thanks: 8
Thanked 203 Times in 27 Posts
Mặc định

Giá như

Giá như tôi biết trước
Thu sang lá hoá vàng
Th́ tôi đâu trống vắng
Trong những chiều lang thang

Giá như tôi biết trước
Gặp gỡ rồi chia ly
Th́ tôi đâu hẹn ước
Rồi kẻ ở người đi

Giá như tôi biết trước
Mang số kiếp nghèo hèn
Th́ tôi đâu tất bật
Cả một đời bon chen

Giá như tôi biết trước
Uống hoài những chén cay
Tôi đă không mộng mị
Lúc tỉnh lẫn lúc say

Nhưng mà tôi biết trước
Yêu em sẽ dở dang
Vậy mà tôi vẫn cố
Để một đời đa mang
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to trongquanghk For This Useful Post:
Cá chuồn (28-04-20), phale (10-04-20), Thành Phạm (10-04-20), Trần Thành (08-05-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.