NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ vu vơ!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-05-20, 03:23 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

VÙNG TRỜI CỔ TÍCH

Người phụ nữ trên tuyệt vời là Mẹ
Đượm nỗi buồn trong đôi mắt ưu tư
Đời ngược xuôi nỗi vất vả vô bờ
Dắt d́u con những tháng ngày khốn khó

Mẹ hiền hoà như ánh trăng sáng tỏa
Đôi tay sần chai sượng với thời gian
Cánh vơng thơm đưa con tận mây ngàn
Đêm cổ tích tuổi thần tiên sâu lắng

Giấc mơ hoa Mẹ cười tươi ánh nắng
Ṿng tay thơm con ngủ giấc ngọt ngào
Tuổi thơ hồng làm bạn cả trời sao
Huyền thoại Mẹ ấm nồng từng hơi thở

Ngát lời ru ngọt ngào bao nỗi nhớ
Hương quê nhà tay quạt mát trăng thanh
Cánh diều căng no mọng ngọn gió lành
Đêm bên Mẹ cả vùng trời mơ ước
NGỌC QUỲNH
(18/02/2019)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Cá chuồn (29-05-20), CM4Q (30-05-20), Hạ Phượng (29-05-20), hoatigon208410 (29-05-20), nguyenxuan (30-05-20), phale (29-05-20), Thành Phạm (29-05-20)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.